Góc tĩnh lặng

Suối đạo thi phẩm – Phần I: Hoa bồ đề

Hoa Chánh Giác thơm lừng hoa huệ thí
Cội Bồ Đề phủ rợp bóng khoan dung

Suối đạo thi phẩm – Phần II: Khuyến tu

Ngày đã cận cần tu gấp rút,
Giới giữ sao trong sạch như xưa

Suối đạo thi phẩm – Phần III: Hành đạo

Đưa tay trí tuệ tháo dây thương
Cất bước vân du trổi dặm trường

Suối đạo thi phẩm – Phần IV: Hoài niệm

Con nguyện hiện thường kiếp nữ thân,
Bởi bao phụ nữ khổ trong trần

Dấu thời gian

Chiều nay cơn mưa thu lại đến, chẳng ào ạt tưới tẩm cây cối trong sân chùa, chẳng trôi nổi một chiếc lá đa nhỏ xíu…nhưng cũng đủ làm tiểu lạnh hơn bên mái hiên ẩm ướt. Nó đứng hoài nơi ấy, lặng lẽ nhìn làn mưa phất phơ, liêu xiêu, mờ nhạt như bao

Khách trần gian

Khách trần gian thôi chớ kiếm tầm Đời đời đạo đạo nẻo duyên sanh Cửa tùng dạo ấy dang tay khép Bỏ mặc vui buồn…ẩn am tranh.

Hồng Trung Sơn – Nam Cát Tiên

Hồng Trung Sơn một buổi chiều nhạt nắng Có mây trời lãng đãng phía trên cao Có gió rừng nhè nhẹ lướt qua vai Nghe êm ái như ngàn câu thương mến Hồng Trung Sơn cứ mỗi hoàng hôn xuống Có hương trầm hòa quyện giữa không trung Tiếng mõ chuông và kinh kệ trầm

Page 3 of 3
1 2 3